Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập: Tôi là người Việt Nam

Thứ năm, 29/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ một anh lính lê dương trong đội quân viễn chinh Pháp, người thanh niên Hy Lạp ấy đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh. Gần 20 năm sát cánh cùng QĐNDVN, trải qua bao gian khổ, khó khăn ác liệt của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông Kostas Sarantidis - người được nhân dân yêu mến gọi bằng cái tên Nguyễn Văn Lập - anh Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn nặng tình, nặng nghĩa với Việt Nam.

Sáng 24-9-2011, tại Hội trường UBND TP Đà Nẵng, đại diện NXB QĐND phối hợp Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 803 Liên khu 5 tổ chức giới thiệu cuốn sách "Chiến sĩ quốc tế, Bộ đội Cụ Hồ Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập". Sách do NXB QĐND ấn hành, gồm hai phần. Phần thứ nhất là hai tập hồi ký của Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập với nhan đề "Tại sao tôi theo Việt Minh" và "Ở một trại tù binh Nam Việt Nam". Phần thứ hai là những bài viết, bài thơ của nhiều tác giả trong nước viết về Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập. Trong Lời giới thiệu, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Liên khu 5 ghi rõ: "Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến trường Liên khu 5 và hơn 10 năm tham gia xây dựng miền Bắc, Kostas Nguyễn Văn Lập luôn hòa mình, gắn bó với nhân dân và quân đội ta, cùng chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, thiếu thốn, chiến đấu dũng cảm, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ...".

 Bìa sách "Chiến sĩ quốc tế, Bộ đội Cụ Hồ Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập".

Trong tập hồi ký "Tại sao tôi theo Việt Minh", tác giả thuật lại chuyện mình từ một anh lính lê dương trong đội quân viễn chinh Pháp, đổ bộ lên Sài Gòn vào tháng 4-1946 với "sứ mệnh giải giáp quân Nhật". Nhưng chỉ sau 4 tháng, nhận rõ bộ mặt và tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam, ông đã tìm cách bắt liên lạc với Việt Minh và đến ngày 4-6-1946, ông đã trốn sang hàng ngũ Việt Minh (Kể từ đó, ông được đổi tên là Nguyễn Văn Lập và trở thành chiến sĩ của Trung đoàn 803 Liên khu 5. Năm 1949, ông đã được kết nạp Đảng tại Tiểu đoàn 365 đang hoạt động ở tỉnh Phú Yên).

Hồi ký "Ở một trại tù binh Nam Việt Nam" nêu những việc làm cụ thể của Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập khi ông được giao làm Tổng giám thị Trại tù binh số 3 ở Quảng Ngãi. Trong quyển sách này, ông đã phản bác một cách hùng hồn, vạch trần luận điệu vu cáo của những kẻ xấu trong giới báo chí Pháp-Mỹ cố tình bịa đặt, bôi nhọ, xuyên tạc chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với tù, hàng binh...

Khi viết xong hai tập hồi ký, ông Lập đã mang đi khắp thủ đô Athen (Hy Lạp), vận động Việt kiều và bạn bè mua sách, lấy tiền giúp nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) ở Việt Nam. Và số tiền 2.700 EUR bán sách (tương đương 70 triệu đồng), ông đã đem về Việt Nam, giúp đỡ trẻ em là NNCĐDC ở Đà Nẵng. Có mặt trong buổi giới thiệu sách, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP xúc động nghẹn ngào: "Nhận 2.700 EUR của bác Lập ủng hộ, chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái và tinh thần quốc tế cao cả của bác".

Thiết nghĩ, không chỉ riêng bà Nguyễn Thị Hiền, mà tất cả người Việt Nam chân chính, không ai là không thán phục một người con của đất nước Hy Lạp xa xôi đã dành trọn tấm lòng đối với nhân dân Việt Nam. Việc làm của ông đã tạo ra sự lan tỏa và có sức cộng hưởng to lớn. Đại Sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam đã hai lần tổ chức quyên góp ủng hộ NNCĐDC ở Đà Nẵng với tổng số 12.000 USD là một minh chứng.

Sau khi hồi hương về Hy Lạp (năm 1965), ông Lập làm nghề lái xe, nay đã nghỉ hưu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn hướng về Việt Nam bằng nhiều việc làm thiết thực và luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Cho đến bây giờ, sau hơn 40 năm sống ở Hy Lạp, ông Lập vẫn khẳng định mình là người Việt Nam đến 80%, vẫn sống theo cách của người Việt. Ông đã vận động thành lập Hội Việt kiều yêu nước tại Hy Lạp, nhiều lần tổ chức vận động kiều bào đóng góp kinh phí ủng hộ NNCĐDC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào bị thiên tai ở Việt Nam. Riêng cá nhân ông, ngoài số tiền bán sách, còn tiết kiệm phần tiền ăn sáng hằng ngày để ủng hộ Việt Nam và đã 7 lần trở về thăm Việt Nam. Năm nay, ông đã 84 tuổi, mỗi lần về Việt Nam, ông đều dặn lại vợ con rằng, nếu có mệnh hệ nào thì hãy để ông an nghỉ trong lòng Tổ quốc Việt Nam. Tấm lòng thủy chung trong sáng và những hành động vì Việt Nam của chiến sĩ quốc tế Nguyễn Văn Lập thật vĩ đại, cao đẹp. Thể theo tâm nguyện của Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập, Ban Liên lạc truyền thống CCB Trung đoàn 803 tiến hành vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân mua sách (giá 60.000 đồng/cuốn) để lấy tiền ủng hộ NNCĐDC TP Đà Nẵng.

Trao đổi với chúng tôi, Nhà nghiên cứu Bùi Xuân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Đây là một quyển sách có giá trị nhân văn sâu sắc, nói về một tấm gương người nước ngoài có những hành động và cống hiến đặc biệt đối với Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Lê Văn Thơm